Bác sĩ 22 năm điều trị bệnh hiểm nghèo, nỗ lực giúp bệnh nhân ung thư giữ vững thiên chức làm mẹ.
Vào một chiều cuối tháng 2 năm 2019, bác sĩ Võ Thanh Nhân, 47 tuổi, Phó Trưởng khoa Ung bướu phụ khoa tại Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM, vẫn ở lại sau giờ tan ca để thăm hỏi sức khỏe các bệnh nhân. Bệnh nhân Lê Thị Mai, 59 tuổi, quê Gia Lai, cảm kích nói rằng nhờ bác sĩ Nhân mà sức khỏe của bà đã cải thiện và bà không còn sợ hãi. Bà Mai phát hiện bị ung thư buồng trứng giai đoạn 3C sau khi chậm trễ khám bệnh. Dù ban đầu rất lo lắng, bà đã được bác sĩ Nhân phẫu thuật bóc tách khối u và điều trị tại bệnh viện.
Sau quá trình hóa trị, sức khỏe bà Mai đã ổn định và cơn đau giảm hẳn, tạo động lực sống mạnh mẽ cho bà. Bác sĩ Nhân động viên bà giữ sức khỏe để tiếp tục cuộc chiến với bệnh tật. Dù bà Mai phát hiện ung thư buồng trứng ở giai đoạn muộn, nhờ bác sĩ Nhân, sức khỏe của bà đã cải thiện. Bác sĩ Nhân đã phẫu thuật cho hàng trăm bệnh nhân ung thư phụ khoa. Ông chia sẻ, ban đầu ông dự định theo Nhi khoa, nhưng sau đó chuyển sang ung bướu vì có nhiều phương pháp điều trị thú vị. Ông cũng có động lực từ mẹ mình, người từng mắc ung thư cổ tử cung nhưng đã sống khỏe đến nay, nhờ điều trị tốt hơn so với trước đây.
Năm 1997, bác sĩ Nhân bắt đầu công tác tại BV Ung Bướu TP.HCM sau thời gian học nội trú. Đến năm 2014, ông xin nghỉ việc để chuyển sang BV Từ Dũ, mặc dù việc rời bỏ nơi đã gắn bó 17 năm là điều khó khăn. Tại BV Từ Dũ, bác sĩ Nhân cảm thấy như "cá gặp nước" và nâng cao tay nghề. Cuối năm 2016, ông được bổ nhiệm làm Phó Trưởng khoa Ung bướu phụ khoa, có nhiều cơ hội theo đuổi mục tiêu bảo tồn chức năng sinh sản cho bệnh nhân ung thư. Trong 22 năm làm việc trong lĩnh vực này, bác sĩ Nhân đã gặp nhiều trường hợp khó quên.
Chị Minh, 24 tuổi, quê Đồng Tháp, phát hiện mắc ung thư buồng trứng giai đoạn nặng. Lo sợ không thể có con, chị và gia đình từ chối phẫu thuật và chọn phương pháp chữa trị bằng thuốc nam. Sau 22 năm hành nghề, bác sĩ Nhân đã chứng kiến nhiều trường hợp đặc biệt. Khi chị quay lại viện, khối u đã vỡ. Trong tình huống khẩn cấp, bác sĩ buộc phải thuyết phục chị mổ, khẳng định không phẫu thuật sẽ chết. Cuối cùng, chị đồng ý. Bác sĩ đã bảo tồn được chức năng sinh sản của chị bằng cách cắt bỏ phần phụ bên có u. Sau phẫu thuật và hóa trị, chị đã hồi phục và sinh hai con. Câu chuyện của chị là minh chứng cho tinh thần lạc quan, mặc dù may mắn không phải lúc nào cũng đến.
Năm 2017, một cô gái 22 tuổi ở TP.HCM phát hiện xuất huyết sau khi quan hệ với bạn trai. Tại BV Từ Dũ, bác sĩ phát hiện cô có khối u nguyên bào nuôi hiếm gặp. Mặc dù bác sĩ đã thuyết phục phẫu thuật để bảo toàn chức năng sinh sản, khối u vẫn di căn sang hạch và vùng chậu. Sau khi hóa trị không thành công, ekip buộc phải cắt hoàn toàn tử cung để cứu sống bệnh nhân. Cô trải qua nhiều lần mổ, gặp biến chứng thủng ruột và phải đưa hậu môn tạm ra ngoài. Dù đau đớn, cô vẫn lạc quan và hồi phục sức khỏe, nhưng do bệnh ở giai đoạn muộn, cô đã mất sau gần 2 năm điều trị. Bác sĩ Nhân không khỏi khâm phục ý chí của cô.
Mỗi năm, bệnh viện Từ Dũ phát hiện gần 1.000 ca thai trứng và ung thư nguyên bào nuôi, một con số đáng lo ngại. Bệnh lý này thường gặp ở phụ nữ trẻ, không phải thai bình thường mà do đột biến nhiễm sắc thể. Vì thai trứng có thể khiến bụng lớn, nhiều chị em dễ nhầm lẫn với thai thật.











Source: https://afamily.vn/bac-si-22-nam-chua-benh-hiem-ngheo-tim-cach-giu-thien-chuc-lam-me-cho-benh-nhan-ung-thu-20190226161457786.chn